Vừa rời khỏi nhà nghỉ, tôi chứng kiến mẹ chồng cầm giỏ trứng lao tới ném thẳng vào mặt con trai.
Khác với nhiều người, khi kết hôn, tôi không quan tâm đến gia đình chồng có giàu có hay không, mà chỉ mong muốn có một cuộc sống bình yên, miễn là chồng có chí tiến thủ và yêu thương tôi. May mắn, gia đình chồng tôi rất đoàn kết. Mẹ chồng tuy không khéo léo nhưng rất thoáng tính và tâm lý, khiến tôi luôn cảm thấy gần gũi. Có lần, khi về nhà, tôi thấy trên giường có bộ đồ lót sexy và tưởng chồng mua tặng, nhưng mẹ chồng lại vào và nói bà chuẩn bị cho tôi vì thấy đồ lót cũ quá và khuyên tôi nên quyến rũ. Tuy vậy, mẹ chồng sống rất giản dị.
Bà thương yêu thật lòng nên mới quan tâm như vậy. Hôm nay, nhà tôi xảy ra một chuyện dở khóc dở cười. Vợ chồng tôi chưa có con, sống cùng bố mẹ chồng nên đôi lúc không thoải mái. Sáng nay, chồng nhắn tin hẹn tôi ăn trưa để khao, tôi xin nghỉ làm để cùng anh đi hâm nóng tình cảm. Sau bữa ăn, chúng tôi ghé vào một khách sạn gần đó. Khi ra, tôi bịt kín người, không nghĩ ai nhận ra. Nhưng vừa bước ra, tôi thấy mẹ chồng đứng chờ, tay cầm giỏ trứng và đồ ăn. Bà bất ngờ ném giỏ trứng vào chồng tôi và hét lên: "Sao mày lại phản bội vợ hả? Ai dạy mày làm chuyện đó?"
Cả tôi và chồng đều bất ngờ. Tôi vội gỡ khẩu trang và giải thích cho chồng. Mẹ chồng nhận ra tôi và cười ngượng trước khi ra về, để chúng tôi xấu hổ nhìn nhau. Sau sự việc, mẹ chồng nghi ngờ tôi sống cùng ông bà, khiến bà không thoải mái. Bà không muốn chúng tôi ở riêng nhưng lại trách móc. Theo mọi người, tôi có nên mở lời để mẹ chồng thông cảm không?



Source: https://afamily.vn/vua-buoc-ra-khoi-nha-nghi-toi-thay-me-chong-san-so-cam-gio-trung-di-toi-nem-thang-vao-mat-con-trai-minh-20190922085303705.chn